Iran bị cáo buộc che giấu số người thiệt mạng trong vụ nổ cảng, giữa lúc dấy lên lo ngại về một cuộc nổi dậy.

Một vụ nổ lớn đã xảy ra tại cảng Shahid Rajaee ở thành phố cảng Bandar Abbas phía nam Iran vào ngày 26/4/2025. Vụ việc này đang gây ra nhiều nghi vấn về mức độ thiệt hại thực tế.

Ban đầu, giới chức Iran báo cáo số người chết là 5 và hơn 700 người bị thương. Tuy nhiên, theo thông tin mới nhất từ Tehran vào ngày 30/4/2025, số người thiệt mạng đã tăng lên 70 và khoảng 1.200 người bị thương.

Tuy nhiên, các nguồn tin từ nhân chứng và Hội đồng Kháng chiến Quốc gia Iran (NCRI) cho rằng con số này có thể đã bị “che đậy” đáng kể. Theo NCRI, số người chết thực tế có thể lên tới khoảng 250 và khoảng 1.500 người bị thương.

Vụ nổ được cho là bắt nguồn từ một container hàng hóa nghi chứa sodium perchlorate, một loại chất đẩy dùng trong tên lửa đạn đạo, đã bốc cháy. Hình ảnh từ hiện trường cho thấy thiệt hại nặng nề đối với các container vận chuyển, văn phòng gần đó và một hố lớn do vụ nổ để lại. Nguồn tin cho biết, bất kỳ ai trong vòng 60 mét tính từ tâm vụ nổ có thể đã thiệt mạng.

Một nhân chứng kể lại với NCRI rằng tình hình an ninh rất căng thẳng, người dân bị yêu cầu ở trong nhà. Anh trai của người này làm việc tại cảng cho biết có rất nhiều tài xế đã “tan xác”. Một người sống sót khác mô tả cảng và các văn phòng “không còn tồn tại”, sóng xung kích mạnh đến mức khiến mắt đồng nghiệp “lồi ra”. Người này cũng nói rằng lực lượng an ninh đã phong tỏa khu vực và không cho ai vào.

Theo nguồn tin Fox News đưa tin ngày 30/4/2025, người sống sót này còn cáo buộc chính quyền đang “giấu giếm số liệu thống kê” bằng cách điều động Lực lượng Vệ binh Cách mạng (IRGC) và mật vụ đến hiện trường. Họ cũng nhấn mạnh rằng các vật liệu hóa học và quân sự không nên có mặt tại một cảng dân sự như vậy, và các công nhân không hề hay biết về sự hiện diện của chúng.

Bộ trưởng Nội vụ Iran Eskandar Momeni thừa nhận vụ cháy có thể do “sơ suất” vì hàng hóa được lưu trữ không đúng cách, nhưng không đề cập đến việc container chứa vật liệu tên lửa. Ông cho biết “một số cá nhân chịu trách nhiệm” đã bị triệu tập.

Vụ việc này một lần nữa dấy lên lo ngại về an toàn tại các cơ sở dân sự khi lưu trữ vật liệu nhạy cảm, đặc biệt trong bối cảnh Iran đang bị cáo buộc vận chuyển các thành phần liên quan đến chương trình tên lửa của mình.


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU

Đức Giáo hoàng Francis


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú