Từng bị Taliban tra tấn, liệu người đàn ông này có bị trả về Afghanistan?

Hành trình đến nước Mỹ của Mohammad, một người đàn ông Afghanistan từng làm việc cho quân đội Hoa Kỳ, đầy rẫy những khó khăn và nguy hiểm. Sau khi Taliban chiếm lại Afghanistan, Mohammad bị bắt và tra tấn dã man. Lo sợ cho tính mạng, anh quyết định trốn chạy khỏi quê hương.

Mohammad đã vượt qua quãng đường hơn 6.400 km, đi qua chín quốc gia với hy vọng đặt chân đến Mỹ. Anh bị cướp bốn lần ở Brazil và Colombia, bị cảnh sát Guatemala tống tiền và suýt chết đuối khi vượt sông ở Panama. “Nếu không qua sông, tao sẽ ném mày xuống,” một kẻ buôn lậu đe dọa Mohammad.

Sau nhiều tháng gian khổ, Mohammad đã đến được Mỹ và nộp đơn xin tị nạn. Tuy nhiên, đơn xin thị thực đặc biệt của anh đã bị chính quyền từ chối. Hiện tại, Mohammad đang sống trong tình trạng bấp bênh, đối mặt với nguy cơ bị giam giữ và trục xuất bất cứ lúc nào.

Chris Fulford, ông chủ cũ của Mohammad, không giấu được sự phẫn nộ trước cách chính phủ Mỹ đối xử với những người Afghanistan từng giúp đỡ họ. “Nếu nó quay lại Afghanistan, họ sẽ giết nó,” Fulford nói.

Câu chuyện của Mohammad không phải là duy nhất. Hàng ngàn người Afghanistan từng làm việc cho quân đội Mỹ đang mắc kẹt trong tình trạng pháp lý lấp lửng, sống trong lo sợ bị Taliban trả thù.

Jill Marie Bussey, giám đốc pháp lý của tổ chức phi lợi nhuận Global Refuge, cho rằng cả chính quyền Biden và Trump đều thất bại trong việc giúp đỡ những người Afghanistan đã phục vụ cho mục đích của Mỹ trong cuộc chiến.

Mặc dù tương lai còn bất định, Mohammad vẫn đang cố gắng hòa nhập với cuộc sống mới ở Mỹ. Anh đang theo học các khóa học về luật và khoa học chính trị tại một trường cao đẳng cộng đồng. “Tôi có nhiều kế hoạch cho tương lai,” anh nói. “Nếu Chúa muốn, tôi sẽ cố gắng biến điều đó thành hiện thực.”

Theo nguồn tin từ NBC News.


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU

Đức Giáo hoàng Francis


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú