Cuộc bầu cử liên bang ở Canada vừa qua được xem là phép thử lớn đầu tiên về ảnh hưởng của Donald Trump đối với một đồng minh lâu năm của Mỹ kể từ khi ông trở lại nắm quyền cách đây 100 ngày.
Theo ABC News, những chỉ trích của Trump về chủ quyền của Canada đã khiến cử tri phẫn nộ, trong khi cuộc chiến thương mại mà ông phát động đe dọa đảo lộn nền kinh tế của một quốc gia phụ thuộc vào thương mại với Mỹ. Điều này đã đảo ngược vận mệnh của đảng Tự do, những người trước đó dự kiến sẽ bị cử tri quay lưng sau một thập kỷ nắm quyền, nhưng thay vào đó họ tự coi mình là những người đang chiến đấu cho sự tồn tại của Canada.
Lãnh đạo Đảng Bảo thủ Pierre Poilievre, người có một số điểm tương đồng với phong cách của Trump, vài tháng trước dường như chắc chắn sẽ trở thành thủ tướng tiếp theo của Canada. Giờ đây, ông đã mất ghế của mình trong Quốc hội.
Elections Canada cho biết 68,5% cử tri đủ điều kiện đã bỏ phiếu, tỷ lệ cao nhất kể từ năm 1993.
Chiến thắng của đảng Tự do hôm thứ Hai đã tiếp thêm sinh lực cho các đồng minh khác của Mỹ đang chịu áp lực từ Trump và Thủ tướng mới được trao quyền Mark Carney, người nổi lên với nhiệm vụ mới là cứng rắn với Mỹ trong các cuộc đàm phán thương mại và chính sách đối ngoại khác.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron — người có mối quan hệ phức tạp với Trump và đang phải đối phó với thuế quan áp lên Pháp — đã chúc mừng Carney trên X và nhắc đến khẩu hiệu “elbows up” (chống khuỷu tay) mà người Canada đã chấp nhận để chống lại Trump.
Trong khi cử tri Canada lo lắng về chi phí sinh hoạt, về tội phạm và các vấn đề khác, cuộc bầu cử đã trở thành một cuộc trưng cầu dân ý về Trump ở một vùng đất nơi ông ta rất không được ưa chuộng.
Các mối đe dọa thôn tính và chiến tranh thương mại của Trump đã đảo lộn bản sắc của Canada theo những cách mà ít người Mỹ hiểu được. Các cuộc tấn công không chỉ bị coi là xúc phạm sâu sắc mà còn là một sự phản bội cay đắng bởi những gì lẽ ra là người bạn và đối tác thương mại thân thiết nhất của đất nước.
Chúng đã làm dấy lên một làn sóng chủ nghĩa dân tộc thường xa lạ với một quốc gia nổi tiếng hơn vì xin lỗi hơn là vẫy cờ.
Các quán cà phê thay thế Americano bằng “Canadianos”. Các cửa hàng rượu của tỉnh đã loại bỏ rượu vang và rượu mạnh của Mỹ khỏi kệ của họ. Người Canada hủy các chuyến đi về phía nam biên giới, bắt đầu tẩy chay các sản phẩm của Mỹ và la ó quốc ca Mỹ khi nó được phát tại các trận đấu thể thao.
Ngay cả Wayne Gretzky, người hùng khúc côn cầu lớn nhất của Canada, giờ cũng bị ghét bỏ vì tình bạn cá nhân của ông với Trump.
Dân biểu Jim Himes, D-Conn., người học cùng trường với Carney, cho biết: “Nếu tôi nói với anh ấy, ‘Mark, một ngày nào đó Donald Trump sẽ là Tổng thống Hoa Kỳ, và ông ấy sẽ một tay biến anh thành Thủ tướng Canada,’ anh ấy sẽ gọi an ninh trường học đưa tôi về nhà”.
Trump vào tháng 3 thừa nhận rằng ông đang thúc đẩy vận may của đảng Tự do, nhưng vẫn tiếp tục các cuộc tấn công của mình.
Ông lặp lại trong một cuộc phỏng vấn trên “The Ingraham Angle” của Fox News Channel: “Tôi không quan tâm. Tôi thà đối phó với một người theo đảng Tự do hơn là một người bảo thủ”.
Trump cũng chỉ trích những nỗ lực của Poilievre nhằm xa lánh tổng thống.
Ông nói: “Người bảo thủ đang tranh cử, một cách ngu ngốc, không phải là bạn của tôi. Tôi không biết anh ta, nhưng anh ta đã nói những điều tiêu cực”, đồng thời khẳng định kết quả “không quan trọng đối với tôi chút nào”.
Một số đồng minh của Trump đã gợi ý rằng Poilievre nên tranh cử bằng cách thống nhất Mỹ và Canada, chấp nhận Trump thay vì chỉ trích ông.
Thay vào đó, những nỗ lực của ông nhằm xa lánh bị coi là đến quá muộn.
Trump đã lên Truth để dường như chứng thực bản thân khi cuộc bỏ phiếu đang diễn ra.
Ông viết: “Chúc may mắn cho những người dân tuyệt vời của Canada. Hãy bầu người có sức mạnh và trí tuệ để cắt giảm một nửa thuế của bạn, tăng cường sức mạnh quân sự của bạn, miễn phí, lên mức cao nhất trên Thế giới, có Xe hơi, Thép, Nhôm, Gỗ, Năng lượng và tất cả các doanh nghiệp khác của bạn, GẤP BỐN LẦN về quy mô, VỚI KHÔNG THUẾ HOẶC THUẾ, nếu Canada trở thành Bang thứ 51 được trân trọng của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Không còn đường ranh giới được vẽ một cách giả tạo từ nhiều năm trước. Hãy nhìn xem khối đất này sẽ đẹp như thế nào”.
Điều đó dẫn đến một lời khiển trách từ Poilievre.
Nhà lãnh đạo Đảng Bảo thủ đã viết trên X sáng thứ Hai: “Tổng thống Trump, hãy tránh xa cuộc bầu cử của chúng tôi. Những người duy nhất sẽ quyết định tương lai của Canada là người Canada tại thùng phiếu. Canada sẽ luôn tự hào, có chủ quyền và độc lập và chúng tôi SẼ KHÔNG BAO GIỜ là bang thứ 51”.
Đảng Tự do đã giảm 25 điểm — có nguy cơ mất tư cách đảng — khi tổng thống đắc cử lúc bấy giờ bắt đầu chế nhạo cựu Thủ tướng Tự do Justin Trudeau, gọi ông là “thống đốc” của “Bang Canada vĩ đại” và đe dọa biến Canada thành Bang thứ 51.
Nhưng Trump đã mất đi quân cờ của mình khi Trudeau từ chức, cũng như Đảng Bảo thủ. Trudeau tránh xa ánh đèn sân khấu sau khi từ chức, phù hợp với truyền thống của Canada.
Nhưng cuộc chiến bằng lời nói với Trump cũng mang lại lợi ích cho cựu thủ tướng, người đã có thể dành những ngày cuối cùng tại vị để bảo vệ chủ quyền của đất nước và đón nhận chủ nghĩa dân tộc mới tìm thấy của mình.
Sau khi Canada đánh bại Mỹ trong một trận đấu khúc côn cầu được theo dõi nhiều, Trudeau tuyên bố trên X: “Bạn không thể lấy đất nước của chúng tôi — và bạn không thể lấy trò chơi của chúng tôi”.
Canada không phải là cuộc bầu cử duy nhất mà các mối đe dọa của Trump là bối cảnh.
Greenland, nơi Trump đã đe dọa chiếm giữ — có lẽ bằng vũ lực quân sự — đã tổ chức một cuộc bầu cử vào tháng trước, trong đó Demokraatit của Jens-Frederik Nielsen, một đảng ủng hộ kinh doanh ủng hộ con đường chậm chạp dẫn đến độc lập khỏi Đan Mạch, đã giành được một chiến thắng bất ngờ.
Trong khi Nielsen đã bác bỏ các mối đe dọa của Trump về việc giành quyền kiểm soát hòn đảo, thì chiến dịch đó tập trung nhiều hơn vào các vấn đề như chăm sóc sức khỏe và giáo dục hơn là địa chính trị.
Phó Tổng thống JD Vance và tỷ phú Elon Musk đều ủng hộ đảng Alternative for Germany cực hữu của Đức, đảng này đã thua trong cuộc tổng tuyển cử tháng Hai, nhưng dù sao cũng tăng gấp đôi sự ủng hộ của mình, đánh dấu màn trình diễn mạnh nhất cho một đảng cực hữu kể từ Thế chiến II.
Sự ủng hộ của Trump cũng được xem là một lợi ích ở các quốc gia khác. Các nhân vật bảo thủ như Viktor Orban của Hungary, Javier Milei của Argentina và Giorgia Meloni của Ý, coi ông là người mà họ muốn đứng về phía mình.
Ở Canada, các nhà lãnh đạo ngạc nhiên trước việc Trump đã làm rất nhiều để mang lại lợi ích cho một nhà lãnh đạo nói cứng rắn chống lại ông.
Cựu Thủ hiến Quebec Jean Charest cho biết: “Trong Nhà Trắng, họ nên ngồi lại và suy nghĩ về ảnh hưởng của Trump trên thế giới. Họ sẽ tạo ra điều này và tôi không chắc đó là những gì họ đã nghĩ đến. Nhưng đó là những gì đã xảy ra. Điều này có ý nghĩa gì đối với họ khi họ cố gắng điều động bản thân trên thế giới về mặt chính trị là một câu hỏi thú vị”.
Charest, cựu thủ hiến của Quebec, hỏi: “Đến thời điểm nào thì những người của Trump sẽ suy nghĩ thấu đáo về điều này và đo lường những hậu quả là gì”.
Câu trả lời cho câu hỏi của Charest không phải là bây giờ.
Trump thừa nhận vai trò mà ông đã đóng trong cuộc phỏng vấn bầu cử được công bố hôm thứ Hai.
Ông nói với The Atlantic: “Bạn biết đấy, cho đến khi tôi xuất hiện, hãy nhớ rằng người bảo thủ đã dẫn trước 25 điểm. Sau đó, tôi không được đủ số người Canada thích đến mức tôi đã ném cuộc bầu cử vào một cuộc gọi gần gũi, phải không? Tôi thậm chí không biết liệu đó có phải là một cuộc gọi gần gũi hay không”.
Bộ Ngoại giao hôm thứ Ba đã chúc mừng Carney, như thường lệ giữa các đồng minh. Nhưng Nhà Trắng đã đưa ra một tuyên bố một lần nữa đề cập đến cuộc nói chuyện của Trump về việc sáp nhập Canada.
Người phát ngôn Anna Kelly cho biết: “Cuộc bầu cử không ảnh hưởng đến kế hoạch của Tổng thống Trump nhằm biến Canada thành bang thứ 51 được trân trọng của Mỹ”.
“`
Bài viết được lược dịch từ ABC News.