Kỷ niệm 418 năm ngày đặt chân đầu tiên và dựng Thánh giá Mũi Henry

BỞI TỔNG THỐNG HỢP CHÚNG QUỐC HOA KỲ

MỘT TUYÊN BỐ

Bốn trăm mười tám năm trước, hơn 100 người đã hoàn thành một chuyến đi gian khổ kéo dài 144 ngày từ vùng nông thôn nước Anh đến cửa Vịnh Chesapeake để tìm kiếm cơ hội ở Thế giới Mới.
Được ủy quyền bởi Vua James I và Công ty Virginia của London, những người định cư dũng cảm này đã thuê ba con tàu nhỏ — Susan Constant, Godspeed và Discovery — để lên đường cho một cuộc hành trình nguy hiểm xuyên Đại Tây Dương để mở rộng phạm vi ảnh hưởng của Vương miện Anh vào những vùng đất chưa được biết đến, tạo ra một tương lai tốt đẹp hơn cho gia đình của họ và thúc đẩy “Vinh quang của Đức Vua Thiêng liêng của Ngài.”
Được biết đến với tên gọi “Cuộc đổ bộ đầu tiên”, hạt giống cho định mệnh của nước Mỹ đã được gieo khi nhóm Cơ đốc nhân dũng cảm này dựng lên một cây thánh giá bằng gỗ cao chót vót trên đỉnh Mũi Henry, Virginia. Theo Hiến chương đầu tiên của Virginia, ủy quyền cho chuyến đi, họ đã thánh hiến Thế giới Mới, tạ ơn Chúa vì sự an toàn của họ và dâng vùng đất cho vinh quang của Ngài. Việc dựng Cây Thánh Giá Mũi Henry là một biểu tượng hữu hình của giao ước mà những người định cư đã thực hiện vào ngày đầu tiên của họ ở Thế giới Mới — cho chính họ và con cháu của họ — để tuân theo Chúa, tìm kiếm phước lành của Ngài và đặt niềm tin vào Ngài.
Trong vòng vài tuần, những người đàn ông đã đi sâu vào đất liền để thành lập Jamestown — khu định cư vĩnh viễn đầu tiên của Anh ở Thế giới Mới. “Chúng tôi hy vọng sẽ xây dựng một quốc gia nơi trước đây chưa từng có ai đứng,” một người định cư ban đầu đã hát trong một bản ballad. Trong những tháng và năm tiếp theo, những người định cư tại Jamestown sẽ phải đối mặt với những nguy hiểm nghiêm trọng và những thách thức phi thường, bao gồm hạn hán nghiêm trọng, đói kém và bệnh tật. Đến cuối năm đầu tiên, chỉ có 38 trong số 104 người ban đầu sống sót. Tuy nhiên, nhờ ân điển của Chúa, Jamestown đã tồn tại và tinh thần can đảm, sức mạnh và quyết tâm của người Mỹ đã ra đời.
Ngày nay, một cây thánh giá bằng đá granit hùng vĩ đứng trên những bờ biển thiêng liêng đó như một minh chứng cho niềm tin Cơ đốc giáo kiên định của những người định cư Jamestown rằng ân điển của Chúa tồn tại, lòng thương xót của Ngài là vô tận và vinh quang của Ngài là vĩnh cửu. Quốc gia của chúng ta tôn vinh những linh hồn anh hùng có lòng sùng kính trung thành và lòng dũng cảm phi thường cách đây hơn 400 năm đã báo trước sự ra đời của nền Cộng hòa vĩ đại nhất trong lịch sử thế giới — và chính để tưởng nhớ họ mà chúng ta cam kết xây dựng một tương lai luôn tôn vinh lịch sử của chúng ta, tôn vinh di sản của chúng ta và tôn vinh Đức Chúa Trời Toàn năng của chúng ta.
Hơn bốn thế kỷ sau Cuộc đổ bộ đầu tiên, chúng ta thành kính đổi mới giao ước của mình để luôn là một Quốc gia dưới sự che chở của Chúa và luôn tìm kiếm phước lành và sự bảo vệ của Ngài.
VẬY NÊN, TA, DONALD J. TRUMP, Tổng thống Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, bởi quyền lực được trao cho ta bởi Hiến pháp và luật pháp của Hợp chủng quốc, tuyên bố ngày 29 tháng 4 năm 2025, là ngày kỷ niệm 418 năm Cuộc đổ bộ đầu tiên và việc Dựng Cây Thánh Giá tại Mũi Henry, Virginia, bởi những người định cư Jamestown.
ĐỂ LÀM CHỨNG CHO ĐIỀU NÀY, ta đã đặt bút ký vào ngày hai mươi chín tháng Tư, năm Chúa của chúng ta hai nghìn hai mươi lăm, và của nền Độc lập của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ năm hai trăm bốn mươi chín.
 
 
 
                               DONALD J. TRUMP
 


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU

Đức Giáo hoàng Francis


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú