John Lithgow, diễn viên gạo cội từng đoạt giải Emmy, mới đây bày tỏ sự bất ngờ trước phản ứng dữ dội từ cộng đồng mạng sau khi ông nhận vai Dumbledore trong series “Harry Potter” mới của HBO.
Theo tờ The Times, Lithgow không ngờ việc tham gia dự án chuyển thể từ tác phẩm của J.K. Rowling lại gây ra tranh cãi lớn đến vậy, đặc biệt là khi Rowling vướng phải nhiều ý kiến trái chiều về vấn đề chuyển giới.
“Tôi không hiểu tại sao đây lại là vấn đề. Tôi tự hỏi J.K. Rowling đón nhận chuyện này ra sao. Có lẽ đến một lúc nào đó tôi sẽ gặp bà ấy và tò mò muốn trò chuyện”, Lithgow chia sẻ.
Trước đó, Rowling đã vấp phải làn sóng phản đối từ cộng đồng LGBTQ+ vì những bình luận phân biệt giữa phụ nữ chuyển giới và phụ nữ sinh học. Thậm chí, bà còn ăn mừng phán quyết của Tòa án Tối cao Anh rằng phụ nữ chuyển giới không được coi là phụ nữ hợp pháp.
Lithgow tiết lộ, ông đã nhận được một “tối hậu thư” yêu cầu rời khỏi dự án “Harry Potter” vì làm việc với một người “chống người chuyển giới”.
Nam diễn viên cũng cho biết, trước khi chính thức nhận vai, một người bạn có con là người chuyển giới đã cảnh báo ông về những rắc rối có thể xảy ra.
Khi được hỏi liệu có lường trước được phản ứng tiêu cực này không, Lithgow thẳng thắn: “Không, hoàn toàn không.”
Ông nói thêm: “Đây có lẽ là vai diễn lớn cuối cùng của tôi. Đó là một cam kết kéo dài 8 năm, vì vậy tôi chỉ nghĩ về tuổi tác và đây là một vai diễn rất phù hợp để kết thúc sự nghiệp.”
Tuy nhiên, Lithgow khẳng định những lời chỉ trích không khiến ông thay đổi quyết định. Ông chỉ lo lắng liệu khán giả có chấp nhận một diễn viên người Mỹ đóng vai một nhân vật biểu tượng của Anh hay không.
Được biết, Lithgow từng nhiều lần bày tỏ quan điểm chính trị tự do. Ông từng chỉ trích nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của Donald Trump là “thảm họa thuần túy cho nghệ thuật”.
Theo Fox News