Lời khẩn cầu của một người cha Mỹ: Xin Tổng thống Trump hãy đưa con trai tôi và những con tin khác từ Gaza trở về

Một người cha Mỹ đang kêu gọi Tổng thống Trump hãy đưa con trai ông và những con tin khác từ Gaza trở về nhà.

Đã 100 ngày kể từ khi chính quyền mới của Hoa Kỳ nhậm chức với chính sách “Nước Mỹ trên hết”.

Đối với những gia đình người Mỹ như gia đình tôi, những người có người thân vẫn bị Hamas bắt làm con tin hơn 560 ngày, chúng tôi lẽ ra đã thấy kết quả từ chính sách này. Con trai tôi, Itay Chen, một công dân mang hai quốc tịch Mỹ-Israel, vẫn đang bị giam cầm. Cùng với bốn người Mỹ khác: Edan Alexander, Omer Neutra, Judy và Gadi Weinstein. Mỗi ngày trôi qua mà không có sự trở lại của họ là một ngày đau khổ, bất định và đau đớn.

Là một người cha, tôi thức dậy mỗi sáng với hy vọng đây sẽ là ngày tôi nhận được cuộc gọi từ Nhà Trắng báo tin con trai tôi sắp về nhà. Khi Tổng thống Donald Trump đắc cử, tôi cảm thấy một niềm hy vọng mới. Tôi tin rằng khả năng lãnh đạo, sức mạnh và sự quan tâm cá nhân của ông đối với các con tin người Mỹ sẽ dẫn đến những chuyển biến thực sự. Và tôi vô cùng cảm ơn Tổng thống Trump vì đã yêu cầu trả tự do cho tất cả các con tin ngay cả trước khi ông nhậm chức, điều này đã dẫn đến việc trả tự do cho 33 con tin ở Gaza, trong đó có hai công dân Hoa Kỳ.

Tôi tin rằng ông ấy quan tâm sâu sắc, nhưng sự thật là, 100 ngày đầu tiên của chính quyền này đã không mang lại những gì mà chính tổng thống yêu cầu – trả tự do cho tất cả các con tin người Mỹ ở Gaza và gửi một thông điệp rõ ràng rằng việc bắt giữ con tin người Mỹ ở bất cứ đâu là một gánh nặng, không phải là một tài sản.

Đây không phải là một lời chỉ trích được đưa ra trong cơn giận dữ. Đó là một lời cầu xin trong tuyệt vọng. Tôi hiểu rằng ngoại giao rất phức tạp. Tôi biết rằng các cuộc đàm phán về con tin — đặc biệt là trong một khu vực chiến tranh và liên quan đến nhiều tác nhân quốc tế — đòi hỏi sự thận trọng, kiên nhẫn và sắc thái. Nhưng tôi cũng biết rằng thời gian không đứng về phía chúng ta. Khi tuần trôi qua, nỗi sợ hãi ngày càng lớn rằng cánh cửa để đưa những người thân yêu của chúng ta trở lại đang thu hẹp lại và họ sẽ biến mất mãi mãi.

Chúng ta đã thấy chính quyền này hành động táo bạo ở các lĩnh vực khác để thực hiện chính sách Nước Mỹ trên hết, đặc biệt là khi nói đến chính sách kinh tế. Thuế quan và áp lực tài chính đã được triển khai như những công cụ thể hiện sức mạnh của Mỹ.

Tại sao không áp dụng áp lực tương tự ngay bây giờ để thả các con tin người Mỹ? Thay vì chính quyền chủ động, các gia đình người Mỹ như gia đình tôi, vì tuyệt vọng, đang tự mình giải quyết vấn đề. Chúng tôi đã vận động Quốc hội áp đặt các biện pháp trừng phạt tài chính trực tiếp đối với Hamas, gây áp lực buộc các ngân hàng và tổ chức tài chính đóng băng tài sản và kêu gọi thực thi nghiêm ngặt hơn các biện pháp hiện hành. Chỉ trong tháng này, các gia đình Hoa Kỳ đã đệ đơn kiện Bashar Masri, một doanh nhân người Mỹ với cáo buộc rằng ông ta đã hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng cho phép các chiến binh Hamas thực hiện cuộc tấn công xuyên biên giới, bao gồm cả việc giết hại 45 công dân Hoa Kỳ. Chúng tôi đã kêu gọi Chính quyền, Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính mở rộng những nỗ lực này.

Chính quyền có thể và phải làm nhiều hơn nữa. Người Mỹ – trẻ em, cha, chị em – tất cả vẫn đang bị một tổ chức khủng bố giam giữ trong các đường hầm dưới lòng đất, trong những điều kiện mà chúng ta khó có thể tưởng tượng được. Chính quyền trước đây đã nói với các gia đình người Mỹ rằng cách để thả các thành viên gia đình chúng ta là thông qua Israel làm đại diện. Mặc dù kế hoạch đó không thành công, chính quyền Biden vẫn tiếp tục tăng gấp đôi kế hoạch đó mặc dù không đạt được kết quả như mong đợi.

Chính quyền Trump đã kế thừa chính sách này và nên đánh giá lại kế hoạch trò chơi. Tổng thống Trump là một nhà đàm phán cực kỳ tài năng. Nhóm của ông đã giải cứu thành công một số công dân Hoa Kỳ khỏi các khu vực chiến tranh thông qua đàm phán trực tiếp. Như vậy, tại sao Tổng thống Trump không trực tiếp đàm phán để trả tự do cho các công dân Hoa Kỳ ở Gaza, mà thay vào đó lại sử dụng các bên thứ ba như Qatar để đàm phán việc trả tự do cho các công dân Hoa Kỳ? Vào tháng Giêng, chúng ta đã thấy sự tham gia trực tiếp của tổng thống có thể làm gì để giải cứu con tin. Hoa Kỳ có nghĩa vụ pháp lý là đưa công dân của mình ra khỏi vùng nguy hiểm và nếu bên ủy nhiệm không có khả năng thả họ, thì Hoa Kỳ phải tìm một con đường khác để thả công dân của mình.

Các quan chức chính quyền Trump đã gửi một thông điệp rõ ràng đến thế giới rằng sinh mạng của người Mỹ không phải là con bài mặc cả. Chính quyền này có cơ hội củng cố nguyên tắc đó — dẫn đầu bằng sức mạnh và thể hiện rằng “Nước Mỹ trên hết” có nghĩa là không bao giờ bỏ rơi người Mỹ.

Tôi sẽ không mất hy vọng. Niềm tin của tôi vào sức mạnh và lời hứa của nước Mỹ là không hề lay chuyển. Nhưng hy vọng đó cần phải đi đôi với hành động. Vì Itay. Vì những con tin khác. Vì sự tín nhiệm – và linh hồn – của một quốc gia đang tìm cách thiết lập lại bàn cờ với thế giới dựa trên một chính sách “Nước Mỹ trên hết” thực sự. Sẽ là một chiến thắng lớn nếu Tổng thống Trump, trong chuyến thăm sắp tới tới Trung Đông, sẽ đưa 5 con tin người Mỹ từ Gaza trở về trên máy bay của mình.

Theo Fox News


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU

Đức Giáo hoàng Francis


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú