Cựu ngôi sao Philadelphia Eagles, Malcolm Jenkins, đã ca ngợi Jalen Hurts vì quyết định không tham gia lễ kỷ niệm tại Nhà Trắng dưới thời chính quyền Trump năm 2018.
Hurts quyết định bỏ qua buổi lễ ăn mừng chức vô địch ở Washington vì “xung đột lịch trình”. Sự im lặng của anh về câu hỏi tham dự buổi lễ trong sự kiện Time100 Gala tuần trước đã nói lên nhiều điều.
Jenkins viết trên Substack rằng nếu Hurts có thể vượt qua những soi xét có thể đến từ quyết định này, anh ấy sẽ nâng tầm bản thân lên một tầm cao hơn là một cầu thủ NFL.
“Anh ấy củng cố vị thế của mình như một nhà lãnh đạo quên mình, sẵn sàng chấp nhận rủi ro để tôn vinh các giá trị của mình,” Jenkins viết. “Anh ấy củng cố sự chính trực và vốn văn hóa của mình theo một cách mà ít vận động viên nào đạt được. Anh ấy cho thế hệ tiếp theo thấy thế nào là đứng trên nguyên tắc—không chỉ chơi để được tán thưởng. Anh ấy tham gia vào một truyền thống của những vận động viên đã sử dụng đỉnh cao của mình để thúc đẩy các cuộc trò chuyện tiến lên, không né tránh chúng.”
Jenkins nói rõ rằng “khả năng lãnh đạo không bao giờ là tùy chọn” và việc bỏ qua Nhà Trắng sẽ gây ra những vấn đề riêng, từ sự săm soi của công chúng và giới truyền thông đến sự chia rẽ tiềm tàng trong phòng thay đồ.
Cựu hậu vệ này cũng đề cập đến quyết định của Saquon Barkley khi dành một ngày với Trump trước lễ kỷ niệm tại Nhà Trắng.
“Ít nhất thì điều đó gây thất vọng, nhưng tôi hiểu rằng sự tôn trọng có tác dụng theo cả hai chiều,” Jenkins viết. “Mỗi người phải đi con đường riêng của mình. Nhưng sự trung lập không phải là sự trung lập trong những thời điểm như thế này. Và ngay cả sự im lặng cũng trở thành một tuyên bố.”
Theo Fox News.