Sau bão Helene, cặp đôi ở Virginia hân hoan đón ngôi nhà mới do các tình nguyện viên xây dựng

Một cặp vợ chồng lớn tuổi ở Virginia đã may mắn sống sót sau trận bão Helene kinh hoàng và giờ đây họ đã có một ngôi nhà mới nhờ sự chung tay giúp đỡ của các tình nguyện viên và tổ chức phi lợi nhuận.

Ngôi nhà mới của ông Carl và bà Linda McMurray, được xây dựng bởi Tổ chức Dịch vụ Thảm họa Mennonite (MDS), đã được khánh thành hôm thứ Sáu với sự tham gia của Thống đốc Glenn Youngkin và Hạ nghị sĩ Morgan Griffith.

Dự án tái thiết nhà ở cho các nạn nhân bão lụt này dự kiến tiêu tốn khoảng 1,4 triệu đô la, từ nguồn vốn công và tư, bao gồm cả đóng góp từ Quận Washington, Thị trấn Damascus, Tổ chức United Way, các nhà hảo tâm cá nhân và các quỹ tư nhân.

Vào tháng 10 năm ngoái, khi lũ quét phá tan ngôi nhà cũ của họ, hai vợ chồng đã phải trú ẩn trên tầng hai và mặc áo phao. Ngôi nhà sập xuống, ông Carl bị nước cuốn trôi nhưng may mắn bám được vào một cái cây và được hàng xóm phát hiện, giải cứu bằng trực thăng sau gần bốn giờ.

Trong khi đó, bà Linda bị mắc kẹt một mình trên tầng hai tối tăm của ngôi nhà đổ nát, chỉ có ánh sáng từ chiếc đồng hồ và những chiếc chăn Afghan để giữ ấm.

“Cả đêm tôi cầu nguyện, đọc đi đọc lại kinh Lạy Cha và Thánh vịnh 23,” bà kể lại.

Bà được giải cứu 16 giờ sau đó. Hai vợ chồng, đã kết hôn 57 năm, cứ ngỡ người kia đã mất tích cho đến khi họ được đoàn tụ.

“Vẫn còn rất nhiều gia đình cần cơ hội và lựa chọn để xây dựng lại cuộc sống như Linda và Carl đang có hôm nay,” Thống đốc Youngkin phát biểu.

“Khắp nơi đều có những người hùng, và đó là khoảnh khắc chúng ta cần những người hùng,” ông nói thêm. “Số lượng người được giải cứu khỏi vùng nước lũ thật đáng kinh ngạc.”

MDS đã cung cấp nhân công và hàng ngàn giờ làm việc tình nguyện để xây dựng ngôi nhà mới cho gia đình McMurray. Tổ chức Storm Aid, một đối tác của MDS, cũng cử các công nhân lành nghề đến hỗ trợ hàng tuần. Các tình nguyện viên thường luân phiên nhau làm việc trong một tuần, đảm nhận nhiều công việc khác nhau, từ lợp mái đến dựng khung nhà.

Chi phí xây dựng mỗi căn nhà vào khoảng 130.000 đô la, theo văn phòng Thống đốc Youngkin. Các chủ nhà được yêu cầu đóng góp khoảng 10% (từ 11.000 đến 12.000 đô la) từ khoản hỗ trợ thảm họa của Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang (FEMA). Phần còn lại do Trails to Recovery, một tổ chức phi lợi nhuận điều phối việc tái thiết, chi trả.

Một quản lý dự án toàn thời gian của MDS luôn túc trực tại công trường trong nhiều tuần để đảm bảo mọi việc diễn ra suôn sẻ.

Bão Helene, một cơn bão cấp 4 đổ bộ vào vùng Vịnh vào cuối tháng 9 năm 2024, đã gây ra thiệt hại trên diện rộng ở khu vực tây nam Virginia, đặc biệt là các quận Grayson, Smyth, Tazewell, Washington, Wise và Wythe, cũng như thành phố Galax.

Cơn bão khiến hàng trăm con đường và cây cầu bị đóng cửa, khiến nhiều người bị cô lập trong thị trấn của họ. Gần 310.000 người dân Virginia bị mất điện và 3.700 trang trại bị ảnh hưởng, gây thiệt hại hơn 630 triệu đô la.

Sau thảm họa, Thống đốc Youngkin đã thành lập Văn phòng Phục hồi và Tái thiết sau Bão Helene để điều phối các nỗ lực phục hồi của tiểu bang và liên bang. Văn phòng này do Giám đốc Chuyển đổi Rob Ward đứng đầu.

Virginia vẫn chưa nhận được khoản tài trợ liên bang 4,4 tỷ đô la mà Thống đốc Youngkin yêu cầu vào tháng 11 để phục hồi sau thảm họa. Vào tháng 1, Phó Tổng thống JD Vance đã đến Damascus, một thị trấn ở rìa phía tây nam của bang, một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất, và chỉ trích phản ứng của chính quyền trước đó đối với thảm họa.

“Chính quyền địa phương đang làm việc, chính quyền tiểu bang đang nỗ lực hết mình, các cộng đồng địa phương, tổ chức phi lợi nhuận và nhà thờ đang làm việc hết tốc lực, nhưng chính phủ liên bang, tổ chức lớn nhất với nhiều tiền nhất, lại không làm tròn trách nhiệm. Điều đó cho thấy chúng ta có thể làm tốt hơn rất nhiều,” ông Vance nói với Fox News Digital khi được hỏi về phản ứng của FEMA đối với các khu vực bị bão tàn phá trên khắp vùng Đông Nam.

Theo Fox News


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU

Đức Giáo hoàng Francis


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú