Nữ sinh Texas gặp tai nạn trampoline, nhận món quà prom bất ngờ không thể nào quên

Một nữ sinh trung học ở Texas đã nhận được một bất ngờ khó quên tại bệnh viện sau một tai nạn trampoline.

Ella Walker, 18 tuổi, học sinh trường Tomball High School, đã bị thương nặng ở lưng trong một tai nạn trampoline. Cô lo sợ mình sẽ bị liệt và được đưa đến Trung tâm Y tế Memorial Hermann The Woodlands.

Walker, người đang học để trở thành kỹ thuật viên y tế khẩn cấp, biết rõ những rủi ro. Các bác sĩ đã ổn định tình hình và phẫu thuật gia cố lưng bằng các thanh và ốc vít.

Quá trình hồi phục chậm và đầy thử thách, Walker phải đeo nẹp lưng suốt ngày đêm. Cô nghĩ rằng mình sẽ phải bỏ lỡ buổi dạ hội cuối cấp cho đến khi nhân viên bệnh viện quyết định vào cuộc.

Một y tá ICU đã giúp Walker làm tóc, và các bác sĩ cho phép cô tháo nẹp lưng trong thời gian ngắn để mặc váy và chụp ảnh với bạn bè. Nhân viên trang trí phòng bệnh theo chủ đề “Roaring ’20s” của buổi dạ hội, với đèn, bóng bay và cả bạn trai cùng các bạn học đến thăm.

Walker xúc động nói: “Đây thực sự là điều tuyệt vời nhất mà ai đó đã từng làm cho tôi trong đời. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng một bệnh viện… họ điều trị cho bạn, bạn khỏe lại và bạn rời đi. Nhưng điều này đã tác động rất lớn đến cuộc đời tôi.”

Cô cũng chia sẻ rằng việc được tháo nẹp lưng để chụp ảnh có ý nghĩa đặc biệt với cô. “Mọi cô gái ở buổi dạ hội đều muốn trông thật xinh đẹp. Với chiếc nẹp này, tôi khó có thể cảm thấy mình xinh đẹp… việc có thể tháo chiếc nẹp này ra trong một vài bức ảnh rất quan trọng.”

Kết thúc thời gian nằm viện, Walker nhận thêm một bất ngờ nữa: các bác sĩ thông báo cô có thể về nhà ngay trong đêm dạ hội bệnh viện.

Trải nghiệm này đã củng cố mục tiêu nghề nghiệp của Walker. “Tôi hiện là sinh viên EMT, và tôi dự kiến sẽ tham gia kỳ thi quốc gia trong tuần này. Toàn bộ trải nghiệm này đã giúp tôi nhận ra rằng tôi đã chọn đúng con đường cho mình… Trong tương lai, cả cuộc đời tôi, tôi chỉ mong muốn được giúp đỡ mọi người.”

Nhân viên bệnh viện cũng sắp xếp cho Walker tham quan bãi đáp trực thăng và thăm Life Flight trong quá trình hồi phục. Lấy cảm hứng từ trải nghiệm điều trị của mình, cô cho biết có thể một ngày nào đó cô sẽ theo đuổi sự nghiệp trở thành y tá hàng không hoặc y tá chấn thương.

Nhân viên bệnh viện, những người đã giúp tổ chức sự kiện đặc biệt này, cho biết dạ hội là một cột mốc quan trọng mà các học sinh cuối cấp đã nỗ lực để ăn mừng.

Một nhân viên chia sẻ: “Bị thương và phải nằm viện không nên ngăn cản bạn ăn mừng những gì bạn đã nỗ lực trong suốt cả năm. Khi chúng tôi có một dịp như thế này, nơi chúng tôi thực sự có thể làm điều gì đó tích cực và ăn mừng một dịp vui vẻ, đó là một đặc ân và vinh dự tuyệt đối.”

Walker dự định tham dự lễ tốt nghiệp trung học vào cuối tháng này và đăng ký vào Đại học Arkansas vào mùa thu, với hy vọng có một sự nghiệp tương lai giúp đỡ người khác với tư cách là một EMT, nhân viên y tế và cuối cùng là một y tá.

Theo KHOU 11 News


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú