Theo thông tin từ Bộ Y tế Gaza, các bệnh viện tại đây đã tiếp nhận thi thể của 51 người Palestine thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel trong 24 giờ qua. Điều này nâng tổng số người Palestine thiệt mạng trong cuộc chiến kéo dài 18 tháng giữa Israel và Hamas lên 52.243.
Israel đã chấm dứt lệnh ngừng bắn với Hamas bằng một cuộc oanh tạc bất ngờ vào ngày 18/3 và tiếp tục các cuộc tấn công hàng ngày kể từ đó. Lực lượng trên bộ đã mở rộng vùng đệm và bao vây thành phố Rafah ở phía nam, hiện kiểm soát khoảng 50% lãnh thổ.
Israel cũng đã phong tỏa 2 triệu người Palestine trong khu vực, cấm mọi hoạt động nhập khẩu, bao gồm cả lương thực và thuốc men, trong gần 60 ngày. Các tổ chức viện trợ cho biết nguồn cung sớm cạn kiệt và hàng ngàn trẻ em đang bị suy dinh dưỡng.
Tổng số người chết bao gồm gần 700 thi thể mà quá trình xác minh danh tính gần đây đã hoàn tất, theo thông báo mới nhất từ Bộ Y tế Gaza. Số liệu hàng ngày bao gồm cả các thi thể được tìm thấy từ đống đổ nát sau các cuộc tấn công trước đó.
Các cuộc tấn công của Israel đã giết chết thêm 12 người sau thông báo của Bộ Y tế. Trong đó, 8 người, bao gồm 3 trẻ em và 2 phụ nữ, đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công vào một chiếc lều ở thành phố Khan Younis, theo Bệnh viện Nasser. Một cuộc tấn công ở thành phố Deir al-Balah đã giết chết 4 người, theo Bệnh viện Al-Aqsa Martyrs.
Chính quyền Israel tuyên bố rằng cuộc tấn công mới và việc thắt chặt phong tỏa nhằm gây áp lực buộc Hamas phải thả các con tin bị bắt cóc trong cuộc tấn công ngày 7/10/2023, vốn là nguyên nhân dẫn đến cuộc chiến. Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố sẽ tiếp tục cuộc chiến cho đến khi Hamas bị tiêu diệt hoặc giải giáp vũ khí và tất cả các con tin được trả tự do.
Hamas tuyên bố sẽ chỉ thả 59 con tin còn lại – 24 người trong số đó được cho là còn sống – để đổi lấy việc trả tự do cho các tù nhân Palestine, một lệnh ngừng bắn lâu dài và việc Israel rút quân hoàn toàn khỏi Gaza, như đã được kêu gọi trong lệnh ngừng bắn đạt được vào tháng 1, hiện đã không còn hiệu lực.
Các chiến binh do Hamas lãnh đạo đã giết hại khoảng 1.200 người, chủ yếu là dân thường, trong cuộc tấn công ngày 7/10 và bắt 251 người làm con tin. Hầu hết đã được thả trong các thỏa thuận ngừng bắn hoặc các thỏa thuận khác.
Bộ Y tế Gaza cho biết phụ nữ và trẻ em chiếm phần lớn số người Palestine thiệt mạng, nhưng không cho biết có bao nhiêu người là chiến binh hay dân thường. Cơ quan này cũng cho biết thêm 117.600 người đã bị thương trong cuộc chiến.
Tổng số người chết bao gồm 2.151 người chết và 5.598 người bị thương kể từ khi Israel tiếp tục cuộc chiến vào tháng trước.
Israel tuyên bố đã tiêu diệt khoảng 20.000 chiến binh, nhưng không đưa ra bằng chứng. Quân đội Israel cho biết họ cố gắng tránh gây hại cho dân thường và đổ lỗi cho Hamas về những cái chết này vì các chiến binh hoạt động trong các khu vực đông dân cư.
Cuộc tấn công của Israel đã phá hủy nhiều khu vực rộng lớn của Gaza và khiến khoảng 90% dân số phải di dời, khiến hàng trăm ngàn người phải trú ẩn trong các trại lều tạm bợ hoặc các tòa nhà bị đánh bom.