Theo ABC News, nơi an nghỉ cuối cùng của Giáo hoàng Francis sẽ là Vương cung thánh đường St. Mary Major ở Rome. Quyết định này, theo lời vị Tổng Giám mục quản lý vương cung thánh đường, phản ánh một cuộc đời “khiêm nhường, giản dị và thiết yếu” của vị Giáo hoàng.
Giáo hoàng Francis qua đời hôm thứ Hai ở tuổi 88 và sẽ được chôn cất vào thứ Bảy sau tang lễ tại Quảng trường Thánh Peter.
Tổng Giám mục Rolandas Makrickas cho biết Giáo hoàng Francis ban đầu đã từ chối lời đề nghị chọn Vương cung thánh đường St. Mary Major làm nơi an nghỉ cuối cùng. Tuy nhiên, sau đó, Giáo hoàng đã thay đổi ý định và yêu cầu chuẩn bị lăng mộ cho ngài tại đây.
Giáo hoàng Francis nhấn mạnh rằng lăng mộ của ngài phải thật giản dị để mọi người đến vương cung thánh đường để tôn kính Đức Mẹ chứ không phải để chiêm ngưỡng lăng mộ của một vị Giáo hoàng.
Ngài sẽ được chôn cất dưới một bia mộ bằng đá cẩm thạch đơn sơ, khắc tên bằng tiếng Latinh: Franciscus. Bên trên sẽ là một bản sao lớn hơn một chút của thánh giá ngực, có hình ảnh một người chăn chiên vác một con chiên trên vai và một con chim bồ câu, không có thêm bất kỳ đồ trang trí nào khác.
Lăng mộ nằm trong một hốc cạnh nhà nguyện, nơi đặt biểu tượng Salus Populi Romani mà Giáo hoàng sùng kính. Trong suốt 12 năm tại vị, Giáo hoàng Francis thường cầu nguyện trước biểu tượng này trước và sau mỗi chuyến đi nước ngoài.
Vương cung thánh đường này cũng có ý nghĩa đặc biệt đối với Giáo hoàng dòng Tên, vì đây là nơi Thánh Ignatius Loyola, người sáng lập dòng tu, đã cử hành Thánh lễ đầu tiên vào ngày Giáng sinh năm 1538.
Vương cung thánh đường này là một trong bốn vương cung thánh đường giáo hoàng ở Rome và chưa bao giờ bị phá hủy hay hư hại trong suốt lịch sử từ thế kỷ thứ năm. Tổng Giám mục Makrickas gọi nơi đây là “một kho tàng nghệ thuật và tâm linh”.