Theo Fox News, Tổng thống Donald Trump đang bị chỉ trích vì những hành động được cho là vượt quá “danh sách kẻ thù” khét tiếng của Nixon.
Bài viết nhắc lại việc John Dean, cố vấn Nhà Trắng thời Nixon, tiết lộ một bản ghi nhớ về “Đối phó với những kẻ thù chính trị của chúng ta”, trong đó đề xuất sử dụng các công cụ của chính phủ để gây khó dễ cho những người chống đối.
Từ khi nhậm chức, chính quyền Trump đã bị cáo buộc:
- Ban hành sắc lệnh chống lại những cá nhân bị coi là không trung thành.
- Tước quyền an ninh và các biện pháp bảo vệ đối với các cựu quan chức.
- Nhắm mục tiêu vào các hãng luật vì bảo vệ “sai” thân chủ.
- Đưa ra tối hậu thư cho các trường đại học, yêu cầu tuân thủ các ưu tiên tư tưởng của chính quyền nếu không sẽ mất hàng tỷ đô la tài trợ.
- Nộp các vụ kiện phù phiếm chống lại các đối thủ chính trị.
Tòa án liên bang phán quyết rằng việc Nhà Trắng hạn chế quyền tiếp cận của hãng tin AP vì từ chối đổi tên vùng nước giữa Florida và Mexico thành “Vịnh Mỹ” là vi phạm Tu chính án thứ nhất.
Tác giả bài viết cho rằng Trump đã “vượt mặt Nixon” chỉ trong vài tuần. Tuy nhiên, có một sự khác biệt lớn: Danh sách kẻ thù của Nixon gây ra một vụ bê bối quốc gia, còn Trump thì công khai khoe khoang về hành động của mình trên mạng xã hội.
Chính quyền Trump hứa sẽ chấm dứt “chiến tranh pháp lý”, nhưng nay lại biến nó thành chính sách chính thức và thương hiệu chính trị. Theo Fox News, chính quyền này đã kết hợp và khuếch đại những lạm dụng của “Nỗi sợ đỏ” đầu tiên, kỷ nguyên McCarthy và Watergate chỉ trong vòng ba tháng.
Trong một cuộc phỏng vấn năm 1977, Nixon tuyên bố rằng “Khi tổng thống làm điều đó, điều đó có nghĩa là nó không bất hợp pháp.” Gần đây, Trump đăng một câu nói tương tự của Napoleon: “Người cứu đất nước của mình không vi phạm bất kỳ luật nào.”
Tác giả kết luận bằng cách nhắc lại câu hỏi của luật sư Joseph Welch trong phiên điều trần Army-McCarthy: “Thưa thượng nghị sĩ, ông không có chút tử tế nào sao?”