Theo Fox News, danh hài Bill Maher đã đáp trả lại lời chỉ trích từ người bạn đồng nghiệp Larry David về bài viết trên tờ New York Times, trong đó David liên hệ cuộc gặp gần đây của Maher với cựu Tổng thống Donald Trump với Adolf Hitler.
Trong chương trình “Piers Morgan Uncensored” hôm thứ Năm, Maher đã được hỏi về bài viết châm biếm của David, chế giễu cuộc trò chuyện tích cực giữa Maher và Trump.
Maher nói: “Tôi không thích khoảnh khắc này trong tình bạn của chúng tôi”.
Maher nói với Piers Morgan: “Tôi nghĩ rằng khi bạn lôi thẻ Hitler ra, bạn đã thua cuộc tranh luận. Không ai chỉ trích Donald Trump nặng nề và sớm hơn tôi. Tôi không cần ai lên lớp về Donald Trump. Việc tôi gặp ông ấy không thay đổi điều đó, và việc tôi tường thuật trung thực không phải là một tội lỗi.”
Maher tiếp tục: “Việc sử dụng Hitler là xúc phạm đến 6 triệu người Do Thái đã chết. Nó nên ở một vị trí riêng trong lịch sử. Tôi biết mọi người có thể nói, ‘Chúng ta chỉ so sánh theo cách này.’ Nhưng bạn đã thua cuộc tranh luận ngay từ đầu rồi.”
Ông nói thêm: “Hitler nên ở yên vị trí của mình. Ông ta là kẻ ác vĩ đại nhất, và chúng ta nên để mọi chuyện như vậy.”
Maher cho biết ông chưa nói chuyện với David kể từ khi bài viết được xuất bản, nhưng khẳng định họ “có thể” làm bạn dù bất đồng.
Maher nói: “Tôi có thể chịu đựng được, và tôi cũng có thể chấp nhận khi mọi người không đồng ý với tôi. Nếu tôi có thể nói chuyện với Trump, tôi cũng có thể nói chuyện với Larry David. Tôi có thể nói chuyện với bất kỳ ai.”
Ngôi sao “Curb Your Enthusiasm” đã châm biếm bữa tối của Maher với Trump bằng cách viết từ góc nhìn của một người dẫn chương trình radio chấp nhận lời mời ăn tối với nhà độc tài Đức năm 1939.
David viết: “Không ai tôi biết khuyến khích tôi đi. ‘Ông ta là Hitler. Ông ta là một con quỷ.’ Nhưng cuối cùng tôi kết luận rằng hận thù sẽ không đưa chúng ta đến đâu. Tôi biết tôi không thể thay đổi quan điểm của ông ta, nhưng chúng ta cần nói chuyện với phía bên kia – ngay cả khi ông ta đã xâm chiếm và sáp nhập các quốc gia khác và phạm những tội ác không thể tả xiết chống lại nhân loại.”
David viết tiếp: “Đột nhiên ông ta có vẻ rất con người. Tôi đã chuẩn bị để gặp Hitler, người mà tôi đã thấy và nghe – Hitler công khai. Nhưng Hitler riêng tư này là một con vật hoàn toàn khác. Và kỳ lạ thay, con người này có vẻ chân thực hơn, như thể đây là Hitler thật. Toàn bộ điều này khiến tôi quay cuồng.”
Ông kết luận: “Hai giờ sau, bữa tối kết thúc, và Quốc trưởng hộ tống tôi ra cửa. ‘Tôi rất vui vì đã gặp bạn. Tôi hy vọng tôi không còn là con quỷ mà bạn nghĩ.’ ‘Tôi phải nói rằng, thưa Quốc trưởng, tôi rất biết ơn vì đã đến. Mặc dù chúng ta không đồng ý về nhiều vấn đề, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta phải ghét nhau.’ Và với điều đó, tôi đã chào kiểu Nazi và bước ra ngoài vào ban đêm.”
Mặc dù David không bao giờ nhắc đến Maher bằng tên, nhưng rõ ràng ông đang chế giễu người dẫn chương trình HBO.
Maher nói trong độc thoại của mình, tóm tắt chuyến thăm Nhà Trắng: “Các bạn có thể ghét tôi vì điều đó, nhưng tôi không phải là kẻ nói dối. Trump rất lịch thiệp và thận trọng. Tại sao điều đó không xảy ra ở những nơi khác – tôi không biết, và tôi không thể trả lời, và đó không phải là việc của tôi để trả lời. Tôi chỉ nói với bạn những gì tôi thấy, và tôi không hề phê thuốc.”