KINGWOOD, Texas – Bão Beryl năm nào chắc hẳn không nhiều người còn nhớ, nhưng với gia đình nhà Fazzino ở Kingwood, nó là một kỷ niệm “sống động” theo đúng nghĩa đen. Ngay trước cửa nhà họ vẫn còn “tọa lạc” một chiếc xe tải bị lật nghiêng, “nạn nhân” của cơn bão từ… 9 năm trước!
Chiếc xe tải tội nghiệp thuộc về một người hàng xóm. Vào cái đêm bão Beryl hoành hành, nó đã bị gió lốc cuốn phăng từ bên kia đường, “hạ cánh” ngay trước nhà Fazzino. Cứ ngỡ chỉ là tạm thời, ai ngờ nó “ăn dầm nằm dề” ở đó đến tận bây giờ.
Anh Tony Fazzino chia sẻ, ban đầu họ đã liên hệ với công ty bảo hiểm, rồi chính quyền thành phố, nhưng mọi thứ đều đi vào ngõ cụt. Không ai chịu trách nhiệm di dời chiếc xe “vô chủ” này. Cứ thế, nó trở thành một phần “di sản” của gia đình.
Điều đáng nói là, chiếc xe không chỉ “làm đẹp” cảnh quan theo cách chẳng ai mong muốn, mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây hại. Anh Fazzino lo ngại lũ trẻ con nghịch ngợm có thể bị thương khi trèo lên xe. Chưa kể, nó còn là nơi trú ẩn lý tưởng cho rắn rết và các loại côn trùng.
Gia đình Fazzino chỉ mong muốn một điều giản dị: trả lại sự thông thoáng cho vỉa hè trước nhà. Họ hy vọng câu chuyện của mình sẽ thu hút sự chú ý của ai đó có thẩm quyền, hoặc chí ít là một công ty cứu hộ nào đó “ra tay” giúp đỡ.
Bạn có thể xem video về chiếc xe “lịch sử” này tại đây.
(Theo Click2Houston)