Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ cho biết vào thứ Ba rằng họ đang nhận biết khoảng 70 công dân Hoa Kỳ vẫn còn mất tích tại khu vực biên giới Nepal-Trung Quốc sau trận lũ lụt thảm khốc hồi tháng trước. Trong khi đó, 18 người Mỹ đã được đưa đến nơi an toàn.
“Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến tất cả những người bị ảnh hưởng bởi trận lũ lụt ở Nepal và gia đình của họ, đồng thời tái khẳng định tình hữu nghị bền chặt của chúng tôi với nhân dân Nepal”, một quan chức Bộ Ngoại giao cho biết.
“Bộ Ngoại giao tiếp tục giữ liên lạc chặt chẽ với các gia đình của những công dân Hoa Kỳ vẫn còn mất tích và cam kết sẽ cập nhật thường xuyên khi có thêm thông tin.”
Các quan chức cũng kêu gọi người Mỹ không nên du lịch đến khu vực thảm họa, cảnh báo rằng khu vực này vẫn có nguy cơ xảy ra lũ quét và lở đất.
Cập nhật mới nhất đã giảm số lượng người Mỹ mất tích từ 75 xuống còn 70, trong khi số người được xác nhận an toàn tăng từ 16 lên 18. Hiện chưa có thông tin nào xác nhận thương vong của công dân Hoa Kỳ.
Khi các nỗ lực tìm kiếm tiếp diễn, chính quyền Nepal cho biết lực lượng cứu hộ đang tập trung vào ba đường hầm của dự án thủy điện, nơi họ tin rằng hàng chục công nhân có thể vẫn còn bị mắc kẹt dưới đống đổ nát do vụ sập băng vào ngày 26 tháng 8 gây ra lũ lụt tàn khốc dọc biên giới Nepal-Trung Quốc, theo Reuters.
“Hoạt động tìm kiếm của chúng tôi tập trung vào việc tìm kiếm những người còn sống sót, bao gồm cả trong các đường hầm. Ưu tiên lớn hơn của chúng tôi là dự án thủy điện Chilime, nơi chúng tôi tin rằng có người bị mắc kẹt, vì ở đó có căng tin, khu nhà ở và các dịch vụ cung cấp thực phẩm”, Dharma Raj Upreti, người đứng đầu cơ quan thảm họa của Nepal, cho biết.
Theo cơ quan chức năng, thảm họa này đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 1.399 người trên khắp Nepal và khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc, với hơn 5.400 người khác vẫn còn mất tích.
Cả hai chính phủ đều đổ lỗi cho biến đổi khí hậu là nguyên nhân gây ra vụ sập băng dẫn đến trận lũ lụt.
Bản tin được thực hiện với sự đóng góp của Reuters.



