Beirut, Lebanon — Năm nay đánh dấu 50 năm kể từ khi cuộc nội chiến kinh hoàng nổ ra ở Lebanon, kéo dài suốt 15 năm và để lại những vết sẹo không thể xóa nhòa. Những tòa nhà chọc trời từng là biểu tượng phồn vinh của Beirut giờ vẫn còn mang đầy dấu vết của đạn pháo, nhắc nhở về một thời kỳ đen tối.
Cuộc nội chiến 1975-1990 đã cướp đi sinh mạng của khoảng 120.000 người và khiến hàng ngàn người khác mất tích. Nó phơi bày những chia rẽ sâu sắc trong xã hội Lebanon, vốn đã âm ỉ từ lâu do sự can thiệp của nước ngoài và sự bất bình đẳng kinh tế.
Nửa thế kỷ trôi qua, Lebanon vẫn đang vật lộn để hàn gắn vết thương. Sự thật về những gì đã xảy ra vẫn còn bị che giấu, và nhiều gia đình vẫn đang tìm kiếm người thân mất tích. Quá trình tái thiết bị đình trệ do tham nhũng và bất ổn chính trị triền miên.
Thậm chí, nhiều người trẻ Lebanon ngày nay cảm thấy tuyệt vọng và muốn rời bỏ đất nước. Họ không muốn lặp lại những sai lầm của quá khứ, nhưng lại không thấy tương lai ở quê hương.
Liệu Lebanon có thể vượt qua được bóng ma của cuộc nội chiến và xây dựng một tương lai tươi sáng hơn? Câu trả lời vẫn còn bỏ ngỏ, nhưng có lẽ điều quan trọng nhất là người dân Lebanon cần đối diện với quá khứ một cách trung thực và cùng nhau xây dựng một nền tảng hòa giải vững chắc.
(Theo ABC News)