5 năm sau, con gái George Floyd, Gianna chia sẻ về mục đích sống: ‘Con muốn giúp đỡ mọi người’

Đã 5 năm kể từ ngày George Floyd, người gốc Houston, qua đời, một sự kiện gây chấn động toàn cầu, làm bùng nổ các cuộc biểu tình và đòi hỏi công lý sắc tộc. Giữa những biến động đó, bé Gianna Floyd, khi ấy mới 6 tuổi, đã nói một câu nổi tiếng: “Ba đã thay đổi thế giới”.

Hiện tại, ở tuổi 11, Gianna đã có cuộc phỏng vấn với ABC13 để chia sẻ về ý nghĩa của câu nói đó. “Con muốn giúp đỡ mọi người”, cô bé học lớp 6 nói. Gianna có nhiều nét giống với cha mình, và cô bé cho biết mọi người thường xuyên nhắc đến điều này.

Những kỷ niệm về George Floyd luôn hiện diện trong ngôi nhà Gianna đang sống cùng mẹ và em gái. Đó là những bức ảnh George bế Gianna khi còn bé, những hình ảnh và video về các chuyến đi của Gianna sau khi cha mất. “Con thấy chúng thật đẹp. Chúng không làm con khóc hay gì cả”, Gianna nói về những kỷ vật này.

Mẹ của Gianna, Roxie Washington, luôn cố gắng giữ gìn những ký ức về George Floyd. Cô chia sẻ: “Tôi luôn nói với mọi người rằng đó là cha của Gianna, nhưng tôi là mẹ, vì vậy tôi phải tạo ra di sản và truyền lại nó”.

Gần như mỗi ngày, Gianna đều nghe về việc cái chết của cha mình đã khơi dậy những cuộc tranh luận về bất công chủng tộc. Cô bé đọc được những bài đăng trên mạng xã hội và những bình luận trên báo chí. Gianna tâm sự: “Điều duy nhất con ước mọi người đừng nói là: ‘Ồ, ông ấy chỉ chết vì tiền bạc thôi’. Thật không hay khi nói những điều như vậy”.

Thay vào đó, Gianna muốn tập trung vào những mục tiêu cá nhân và đóng góp vào những thay đổi tích cực. Cô bé chia sẻ: “Giúp đỡ thế giới có nghĩa là người da đen và người da trắng có thể đến với nhau. Một số người da trắng rất tốt, một số thì không. Điều quan trọng là chúng ta phải hòa hợp và đối xử tốt với nhau”.

Gianna đã quyết định rằng cách tốt nhất để tiếp tục phong trào mà cha cô đã khởi xướng là trở thành bác sĩ. Cô bé muốn giúp đỡ những người bị tổn thương, chẳng hạn như những người bị cảnh sát làm hại. “Con muốn giúp họ mạnh mẽ hơn và đứng lên chống lại những hành vi thô lỗ của cảnh sát”, Gianna nói.

Mẹ con Gianna cũng đã thành lập Quỹ George và Gianna Floyd với kế hoạch xây dựng một trung tâm cộng đồng mang tên ông. Roxie Washington cho biết: “Di sản của George Floyd là cống hiến cho cộng đồng và xây dựng lại cộng đồng của chúng ta. Gianna rất muốn có một trung tâm cộng đồng. Con bé muốn làm tất cả mọi thứ”.

Gianna nhắn nhủ: “Mất đi người thân là điều không dễ dàng, nhưng bạn sẽ luôn gặp lại họ vào một ngày nào đó”. Tin từ ABC13 cho biết.


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú