Một vụ việc đáng lo ngại đã xảy ra tại dãy núi Santa Cruz, California, khi một chiếc xe buýt chở học sinh bất ngờ bốc cháy. May mắn thay, 32 học sinh và 5 người lớn trên xe đã kịp thời thoát ra ngoài an toàn mà không ai bị thương.
Theo thông tin từ Cảnh sát Tuần tra California (CHP), chiếc xe buýt thuê này đang chạy trên Xa lộ 17 thì tài xế phát hiện sự cố kỹ thuật. Nhờ phản ứng nhanh chóng, tài xế đã kịp thời tấp xe vào lề đường gần Idylwild Road.
Đội trưởng Sở Cứu hỏa Hạt Santa Clara, Justin Stockman, cho biết lửa bắt đầu bốc lên từ khoang động cơ và nhanh chóng lan ra toàn bộ xe. Hình ảnh từ trên cao cho thấy chiếc xe buýt bị cháy rụi, cửa sổ vỡ nát và phần đuôi xe hư hỏng nặng.
Lực lượng cứu hỏa đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, sử dụng nước và bọt chữa cháy để dập tắt ngọn lửa. Thách thức lớn nhất là khu vực này có nhiều cây cối khô và không có trụ cứu hỏa trên xa lộ, buộc lực lượng cứu hỏa phải mang theo xe bồn lớn để cung cấp nước. Tuy nhiên, họ đã kiểm soát được tình hình, ngăn không cho đám cháy lan sang thảm thực vật xung quanh, một nguy cơ tiềm ẩn ở California.
Ông Stockman hết lời khen ngợi sự nhanh trí và bình tĩnh của tài xế cùng các phụ huynh (hoặc người lớn) đi cùng trong việc sơ tán học sinh một cách an toàn. “Ai đó đã làm điều gì đó rất đúng hôm nay, bởi vì những đứa trẻ không chỉ được sơ tán hiệu quả khỏi chiếc xe buýt đó, chúng còn được sơ tán mà không bị bất kỳ thương tích nào, và đó là điều phi thường. Đó là những gì chúng tôi muốn thấy,” ông nói.
Sau vụ cháy, một chiếc xe buýt khác đã được điều động đến để đón các em học sinh và tiếp tục chuyến đi đến vùng duyên hải. Vụ việc một lần nữa cho thấy tầm quan trọng của sự chuẩn bị và phản ứng nhanh trong các tình huống khẩn cấp.
Nguyên nhân vụ cháy hiện đang được điều tra. (Theo ABC7 News)