Hai mươi lăm năm sau vụ tấn công ngày 11 tháng 9, Tom Canavan vẫn cảm nhận được gánh nặng của ngày định mệnh đó. Ông là một trong những người may mắn sống sót sau khi làm việc tại tầng 47 của Tháp Bắc Trung tâm Thương mại Thế giới khi chuyến bay American Airlines số 11 đâm vào tòa nhà.
“Có lẽ không ngày nào trôi qua mà không khiến tôi nhớ về ngày hôm đó,” Canavan chia sẻ. Ông mô tả lại tiếng động lớn và sự rung chuyển của tòa nhà khi máy bay lao tới. Giữa cảnh tượng kim loại, bê tông và kính rơi xuống đường phố, Canavan đã cố gắng giúp đỡ những người khác thoát ra, tự nhận mình là một “chó chăn cừu”. Ông kể lại việc quay lại giúp đỡ một cặp vợ chồng lớn tuổi, hành động này có lẽ đã cứu mạng ông.
Khi các tòa tháp sụp đổ, Canavan vẫn đang trong quá trình sơ tán. Ông bị vùi lấp dưới đống đổ nát, bị thương nặng, bao gồm cả một vết nứt sọ. Trong khoảnh khắc cận kề cái chết, ông nghĩ về gia đình mình, về người con sắp tròn 3 tuổi và người vợ đang mang thai con gái.
“Tôi nghĩ, ôi trời, mọi thứ đã sụp đổ. Tôi cần phải thoát ra khỏi đây,” ông nói. “Tôi phải lên kế hoạch cho một bữa tiệc sinh nhật và tôi phải nhìn thấy con gái mình chào đời.”
25 năm sau, Canavan cảm thấy rằng việc sống sót mang theo một trách nhiệm. “Tôi mang một món nợ cần phải trả cho những người đã không thoát ra được,” ông nói. Trong nhiều năm, Canavan đã làm việc tại Bảo tàng Tưởng niệm 11/9, chia sẻ câu chuyện của bản thân và của những người đã thiệt mạng trong vụ tấn công.
Phóng viên Mekenna Earnhart của FOX 26 Houston lần đầu tiên gặp Canavan khi còn là học sinh lớp 8 trong một chuyến đi thực tế đến New York. Nhiều năm sau, khi chuẩn bị thực hiện một phóng sự đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 25 năm vụ tấn công, Earnhart đã liên hệ lại với Canavan và ông đã đồng ý chia sẻ câu chuyện của mình.
Theo tin từ FOX 26 Houston ngày 11 tháng 9 năm 2026.



