Cựu cầu thủ NFL và người dẫn chương trình “Good Morning America”, Michael Strahan, chia sẻ về trải nghiệm của mình trong vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001 trong chương trình đặc biệt của ABC News, “9/11: United We Stand — 25 Years Later” (9/11: Đoàn kết chúng ta – 25 năm sau), phát sóng vào thứ Ba, ngày 1 tháng 9.
Strahan, khi đó là một ngôi sao bóng bầu dục, đã chứng kiến tháp Trung tâm Thương mại Thế giới đầu tiên bốc cháy từ cửa sổ nhà mình ở Montclair, New Jersey. Ông là một trong những người đã thúc đẩy việc hủy bỏ các trận đấu bóng bầu dục cuối tuần đó để bày tỏ lòng kính trọng đối với những nạn nhân.
“Điều gì sẽ xảy ra? Chúng ta sẽ ngồi ở nhà ư? Không, chúng ta muốn cùng nhau lại và đưa ra bất kỳ sự hỗ trợ nào mà chúng tôi có thể tại Ground Zero,” Strahan nói. “Đó là màn trình diễn lớn nhất mà chúng tôi muốn dành cho họ, một màn trình diễn của sự tôn trọng.”
Nhiều nhân vật nổi tiếng khác trong giới thể thao và âm nhạc cũng đã chia sẻ về vai trò của họ trong việc mang lại sự chữa lành và đoàn kết sau thảm kịch. Đội Yankees với sự tham gia của Derek Jeter đã thi đấu tại World Series chỉ hơn một tháng sau vụ tấn công, mang lại niềm an ủi cho người dân New York.
Một buổi hòa nhạc quy tụ nhiều ngôi sao, bao gồm David Bowie, Mick Jagger và Jon Bon Jovi, đã được tổ chức để gây quỹ cho các nạn nhân và lực lượng ứng cứu. Các nghệ sĩ như David Letterman cũng đã trở lại sóng truyền hình để trấn an công chúng.
Theo ABC News, Strahan nhận định rằng đây là một thời kỳ mà mọi người học cách trở nên vị tha hơn và ông chưa từng chứng kiến mức độ đoàn kết nào lớn như vậy.



