15 năm sau thảm họa Deepwater Horizon: Nỗ lực phục hồi bờ biển Texas vẫn tiếp diễn

Ngày 20/4 vừa qua đánh dấu 15 năm thảm họa Deepwater Horizon, vụ tràn dầu kinh
hoàng cướp đi sinh mạng của 11 người và làm rò rỉ khoảng 511 triệu lít dầu
xuống vịnh Mexico. Ước tính, lượng dầu tràn tương đương 4 triệu thùng, kéo
dài suốt 87 ngày và ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt đời sống dọc theo bờ
biển vịnh.

Theo bà Angela Schrift từ Cơ quan Công viên và Động vật hoang dã Texas, đây là
một “sự kiện chưa từng có” đối với bờ biển vịnh, và quá trình phục hồi có thể
kéo dài nhiều năm, thậm chí hàng thập kỷ.

Trong thỏa thuận bồi thường thiệt hại tài nguyên quốc gia với BP, khu vực phục
hồi Texas đã nhận được 238 triệu đô la để khôi phục các nguồn tài nguyên bị
tổn hại do sự cố tràn dầu Deepwater Horizon.

Một trong những nguồn tài nguyên quan trọng cần phục hồi là rùa biển. Tiến sĩ
Christopher Marshall, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Rùa biển vùng Vịnh, đã
nghiên cứu sinh vật biển dọc theo bờ biển vịnh trong 23 năm và tập trung vào
các nỗ lực phục hồi rùa biển ở Texas kể từ sau vụ tràn dầu. Ông nhấn mạnh rằng
việc bảo vệ rùa biển cũng quan trọng đối với những người thích ăn cá.

Tiến sĩ Marshall cho biết, mặc dù thảm kịch Deepwater Horizon gây ra nhiều
đau thương, nhưng một điểm sáng là nguồn tài trợ đáng kể cho việc phục hồi rùa
biển. Trung tâm Nghiên cứu Rùa biển vùng Vịnh đã được hưởng lợi từ nguồn tài
trợ này.

Những con rùa được cứu hộ dọc theo bờ biển Texas được đưa đến Trung tâm
Nghiên cứu Đất ngập nước, nơi chúng được chăm sóc để phục hồi sức khỏe, với
mục tiêu thả chúng trở lại tự nhiên. Marshall và đội ngũ hơn 150 tình nguyện
viên cũng chăm sóc các tổ rùa để giúp tăng số lượng rùa trong vùng Vịnh.

Rùa biển Kemp’s Ridley là loài bản địa của Texas. Theo ABC13, số lượng rùa
đã giảm đáng kể trong những năm sau vụ tràn dầu. Trước đó, số lượng rùa cũng
đã giảm mạnh vào những năm 1980 do hoạt động đánh bắt cá và săn trộm.

“Loài này gần như tuyệt chủng. Vì vậy, chúng ta có trách nhiệm bảo vệ hành
tinh này và cố gắng giúp phục hồi loài này,” Marshall nói.

Trong 5 năm qua, Marshall và nhóm của ông đã cứu được hơn 800 con rùa, và hơn
90% trong số đó đã được thả về tự nhiên. Hiện tại, có kế hoạch mở rộng Trung
tâm Đất ngập nước bằng cách xây dựng một bệnh viện mới, đồng thời là trung
tâm giáo dục. Mặc dù nguồn tài trợ chính cho công việc của họ hiện đến từ
khoản bồi thường từ Deepwater Horizon, nhưng mục tiêu là xây dựng một chương
trình tự duy trì và có tác động lâu dài ở Galveston.

Nguồn: ABC13 Houston


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU

Đức Giáo hoàng Francis


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú