10 tù nhân vượt ngục ở New Orleans, cảnh sát trưởng nói có người ‘nội bộ giúp sức’

Thông tin mới nhất từ New Orleans cho biết đã có 10 tù nhân vượt ngục thành công khỏi Trại giam Orleans Parish Justice Center.

Theo Cảnh sát trưởng Susan Hutson, vụ vượt ngục này xảy ra vào khoảng 1:01 sáng Thứ Sáu (giờ địa phương) nhưng mãi đến khoảng 8:30 sáng trong lúc điểm danh định kỳ mới bị phát hiện. Điều đáng chú ý là Cảnh sát trưởng Hutson nghi ngờ vụ việc có sự giúp sức từ “người nội bộ ngay trong sở của chúng tôi”, bởi để thoát được cần có những công cụ và sự phối hợp không đơn giản.

Các tù nhân đã tìm cách bẻ cửa buồng giam, sau đó đục thủng một bức tường phía sau nhà vệ sinh để thoát ra ngoài. Hình ảnh do văn phòng cảnh sát trưởng công bố cho thấy lỗ hổng khá lớn được tạo ra, phía trên còn có dòng chữ viết nguệch ngoạc với thái độ thách thức như “We Innocent” hay “Too Easy LoL”. Đây là chi tiết cho thấy sự liều lĩnh và có phần chế giễu lực lượng an ninh.

Cảnh sát đang điều tra xem liệu các tù nhân đã sử dụng công cụ chuyên dụng nào và làm sao chúng lại lọt được vào bên trong. Video giám sát cho thấy nhóm tù nhân sau khi thoát ra ngoài đã chạy qua khu vực bến tàu, trèo tường và chạy lên xa lộ gần đó.

Ban đầu có báo cáo về 11 người vượt ngục, nhưng sau đó xác nhận chỉ có 10 người thực sự bỏ trốn. Cảnh sát trưởng Hutson cùng chỉ huy các đơn vị khác cảnh báo công chúng không nên tiếp cận các tù nhân này vì họ được xem là có vũ khí và nguy hiểm. Hồ sơ trại giam cho thấy ít nhất 4 trong số này đang đối mặt với cáo buộc giết người hoặc âm mưu giết người; những người khác bị buộc tội hành hung nghiêm trọng bằng súng, cướp có vũ trang, bắt giữ người trái phép có vũ khí, hành hung và các tội liên quan đến ma túy.

Lực lượng chức năng đã nhanh chóng bắt giữ được người đầu tiên là Kendall Myles ở Khu phố Pháp, sau một cuộc truy đuổi ngắn. Myles bị phát hiện trốn dưới gầm một chiếc xe tại bãi đậu xe của khách sạn Monteleone và giờ phải đối mặt với cáo buộc vượt ngục đơn giản.

Đáng nói, đây không phải lần đầu Kendall Myles vượt ngục. Anh ta từng trốn thoát khỏi một trung tâm khác vào năm 2022 và bị truy tố trong một vụ án âm mưu giết người và cướp xe, nơi anh ta bị cáo buộc đã bắn nạn nhân hai phát.

Trước tình hình căng thẳng, Thống đốc Louisiana Jeff Landry đã cảm ơn lực lượng cảnh sát vì việc bắt được người đầu tiên và gửi lời cảnh báo đến 9 người còn lại: “CÁC NGƯỜI LÀ NGƯỜI TIẾP THEO!”. Tổng chưởng lý Louisiana Liz Murrill cũng lên tiếng, gọi vụ vượt ngục là “vượt quá sức chấp nhận được” và yêu cầu một cuộc điều tra đầy đủ để làm rõ trách nhiệm.

Một cuộc tìm kiếm quy mô lớn đang được triển khai với sự phối hợp của cảnh sát địa phương, tiểu bang và liên bang. Người dân được khuyến cáo luôn cảnh giác.

Theo thông tin từ NBC News ngày 16/05/2025.


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú