Cuộc thi Eurovision Song Contest lần thứ 69 đã chính thức khởi tranh với vòng bán kết đầu tiên, tìm ra 10 gương mặt xuất sắc nhất bước vào vòng chung kết.
BASEL, Thụy Sĩ – Sân khấu Eurovision 2025 đã bùng nổ vào thứ Ba, khi đại diện Thụy Điển KAJ, cùng những người yêu thích phòng tắm hơi, giành được tấm vé vào chung kết. Bên cạnh đó, 5 quốc gia khác đành ngậm ngùi chia tay cuộc thi sau vòng bán kết đầu tiên đầy kịch tính.
Các nghệ sĩ đến từ 15 quốc gia đã cống hiến hết mình trước hàng ngàn khán giả tại Basel, Thụy Sĩ, để tranh giành 10 vị trí quý giá trong trận chung kết vào thứ Bảy. Kết quả cuối cùng hoàn toàn phụ thuộc vào lá phiếu của khán giả.
KAJ, bộ ba đến từ Phần Lan nói tiếng Thụy Điển, đã khuấy động sân khấu với “Bara Bada Bastu” – một ca khúc sôi động về hơi nước và nhiệt, có tựa đề dịch nôm na là “chỉ cần đi xông hơi”. Màn trình diễn của họ được hỗ trợ bởi vũ đoàn trong trang phục tiều phu và khăn tắm, tạo nên một không khí vô cùng náo nhiệt.
Cùng với KAJ, một ứng cử viên sáng giá khác cũng góp mặt trong trận chung kết là Claude, ca sĩ 21 tuổi người Hà Lan, với bản ballad “C’est La Vie” mang đậm phong cách Paris. Claude mang trên vai niềm hy vọng của cả đất nước, sau khi đại diện Hà Lan năm 2024, Joost Kein, bị loại khỏi cuộc thi vì một sự cố ẩu đả sau cánh gà.
Ngoài ra, vòng chung kết còn chào đón những cái tên sau: bộ đôi anh em người Iceland VAEB với ca khúc rap về chèo thuyền “Róa”, ca sĩ người Na Uy Kyle Alessandro với “Lighter”, DJ Gabry Ponte đại diện cho San Marino với “Tutta L’Italia” sôi động, và Tommy Cash đến từ Estonia với “Espresso Macchiato” đầy năng lượng.
Ukraine, Bồ Đào Nha, Ba Lan và Albania cũng đã xuất sắc giành vé vào chung kết, trong khi Azerbaijan, Bỉ, Croatia, Síp và Slovenia phải nói lời chia tay với cuộc thi.
Khắp châu Âu và hơn thế nữa, người hâm mộ âm nhạc đã đổ về thành phố Basel của Thụy Sĩ để hòa mình vào không khí Eurovision. Thụy Sĩ đăng cai cuộc thi năm nay vì ca sĩ Nemo của nước này đã giành chiến thắng năm ngoái tại Thụy Điển.
Celine Dion, diva người Canada, người từng mang vinh quang về cho Thụy Sĩ tại Eurovision trước khi trở thành siêu sao quốc tế, đã gửi một video chúc mừng. Video được phát trước khi các thí sinh năm ngoái trình bày lại ca khúc chiến thắng năm 1988 của cô, “Ne partez pas sans moi”.
Chương trình còn mang đến những tràng cười sảng khoái với màn trình diễn hài hước của hai MC Hazel Brugger và Sandra Studer, tôn vinh những phát minh của Thụy Sĩ như dao quân đội Thụy Sĩ, món muesli, pho mát chế biến và cả Eurovision, cuộc thi lần đầu tiên được tổ chức tại Lugano năm 1956.
Vòng bán kết thứ hai vào thứ Năm sẽ tiếp tục tìm ra những gương mặt xuất sắc nhất, để cùng 26 quốc gia tranh tài trong đêm chung kết vào thứ Bảy. 20 thí sinh được chọn bởi khán giả, cùng 6 quốc gia được đặc cách vào thẳng chung kết: nước chủ nhà Thụy Sĩ và nhóm “Big Five” đóng góp tài chính nhiều nhất cho cuộc thi – Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha và Anh.
Eurovision ra đời với mục tiêu hàn gắn những vết thương chiến tranh và thúc đẩy sự đoàn kết trên lục địa châu Âu. Tuy nhiên, những căng thẳng chính trị vẫn thường xuyên phủ bóng lên cuộc thi. Năm nay, hơn 1.000 cảnh sát đã được triển khai tại Basel để đảm bảo an ninh, trong bối cảnh dự kiến có các cuộc biểu tình phản đối sự tham gia của Israel.
Một cuộc biểu tình chống chủ nghĩa bài Do Thái cũng được lên kế hoạch vào thứ Năm, trùng với ngày ca sĩ người Israel Yuval Raphael biểu diễn trong vòng bán kết thứ hai.
Raphael là một trong những người sống sót sau cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 năm 2023 của Hamas vào miền nam Israel, khiến 1.200 người thiệt mạng. Theo số liệu từ Bộ Y tế Gaza, hơn 52.800 người Palestine đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công trả đũa của Israel.
Sau những căng thẳng liên quan đến sự tham gia của Israel và vụ loại thí sinh Hà Lan năm ngoái, Liên minh Phát thanh châu Âu (EBU), đơn vị tổ chức Eurovision, đã siết chặt quy tắc ứng xử. EBU kêu gọi các thí sinh tôn trọng các giá trị của Eurovision về “tính phổ quát, đa dạng, bình đẳng và hòa nhập”, cũng như giữ thái độ trung lập về chính trị.
Khán giả được phép mang cờ Palestine vào đấu trường St. Jakobshalle ở Basel, sau lệnh cấm gây tranh cãi năm ngoái. Tuy nhiên, các thí sinh chỉ được phép vẫy cờ quốc gia của mình trên sân khấu hoặc trong khu vực quay phim. Một số phái đoàn đã phản đối quy định này, cho rằng nó đồng nghĩa với việc cấm cờ LGBTQ+, vốn là biểu tượng của một cộng đồng lớn người hâm mộ Eurovision.
Jill Lawless tường thuật từ London.
Theo AP.