Ủy ban Quốc gia Đảng Dân chủ (DNC) có thể sẽ phải tổ chức bầu cử lại chức danh phó chủ tịch, sau khi một tiểu ban của DNC kiến nghị như vậy vì cho rằng quy trình bỏ phiếu trước đó có vấn đề. Quyết định này, nếu được toàn thể DNC thông qua, có thể khiến hai đương kim phó chủ tịch là David Hogg và Malcolm Kenyatta mất chức.
Kiến nghị này xuất phát từ đơn khiếu nại của bà Kalyn Free, một ứng viên phó chủ tịch khác trong cuộc bầu cử hồi tháng 2. Luật sư của bà Free lập luận rằng cách thức bỏ phiếu đã cho phép ông Hogg và ông Kenyatta nhận được nhiều phiếu hơn một cách không công bằng.
Đây chưa phải là quyết định cuối cùng. Ông Kenyatta và ông Hogg vẫn giữ chức vụ hiện tại cho đến khi toàn thể DNC bỏ phiếu chấp thuận hoặc bác bỏ kiến nghị này. Thời điểm bỏ phiếu vẫn chưa rõ, nhưng các quan chức đảng cho biết muốn giải quyết nhanh chóng.
Theo nguồn tin ABC News ngày 13/05/2025, cuộc bỏ phiếu của tiểu ban diễn ra sau khi ông David Hogg, người sống sót sau vụ xả súng ở trường trung học Marjory Stoneman Douglas và đang nỗ lực cải cách Đảng Dân chủ, công bố tổ chức riêng của mình (Leaders We Deserve) sẽ hỗ trợ các ứng viên thách thức những nghị sĩ Dân chủ đương nhiệm trong bầu cử sơ bộ. Điều này gây tranh cãi trong nội bộ đảng, khi nhiều người cho rằng DNC cần giữ thái độ trung lập.
Ông Hogg cho rằng cuộc bỏ phiếu của tiểu ban không thể tách rời khỏi những bất đồng giữa ông và đảng. Ông nói: “Mặc dù cuộc bỏ phiếu này dựa trên cách DNC tiến hành bầu cử các chức danh, điều mà tôi không liên quan, nhưng cũng không thể bỏ qua bối cảnh rộng hơn về công việc của tôi nhằm cải cách đảng, điều đã phủ bóng lên cuộc bỏ phiếu này.”
Ông Hogg khẳng định, sau khi ông công bố kế hoạch hỗ trợ các ứng viên thách thức, DNC “đã nói rõ rằng họ sẽ loại bỏ tôi… Tôi tranh cử chức Phó Chủ tịch DNC để giúp Đảng Dân chủ tốt hơn, chứ không phải để bảo vệ một hiện trạng không thể biện minh đã khiến cử tri ở hầu hết các nhóm nhân khẩu học rời bỏ chúng ta. DNC đã cam kết loại bỏ tôi, và cuộc bỏ phiếu này đã tạo ra một con đường để đẩy nhanh nỗ lực đó.”
Trong khi đó, ông Malcolm Kenyatta bày tỏ sự tôn trọng đối với cuộc bỏ phiếu nhưng cũng không giấu được sự bức xúc. Ông chỉ trích việc truyền thông quá tập trung vào ông Hogg và nhấn mạnh công việc của chính mình với tư cách là phó chủ tịch.
Ông Kenyatta, hiện là dân biểu bang Pennsylvania, viết trên X (trước đây là Twitter): “Tôi không đồng ý với phán quyết, nhưng cuối cùng ủy ban đã bỏ phiếu và tôi tôn trọng phiếu bầu của họ – ngay cả khi tôi thực sự không đồng ý. Thứ hai, báo chí đã đưa tin một cách vội vã về nhân vật chính mà họ đã chọn – David Hogg. Họ đang vội vàng làm điều đó một lần nữa. Tôi gọi đó là vớ vẩn.”
Ông Kenyatta gọi động thái của ủy ban là “một cái tát vào mặt”. Ông nói thêm rằng ông đã làm việc chăm chỉ để giữ chức phó chủ tịch và “bức xúc” khi ông Hogg muốn biến mọi chuyện thành câu chuyện của riêng mình.
Về phía người khiếu nại, bà Kalyn Free hoan nghênh ủy ban đã “sửa chữa sai lầm này”. Bà nói: “Tôi luôn biết rằng Đảng Dân chủ là đảng của các cuộc bầu cử tự do và công bằng. Hôm nay, ủy ban chứng nhận của DNC đã xác nhận rằng việc sửa chữa sai sót trong quy trình và bảo vệ nền dân chủ quan trọng hơn việc giữ thể diện. Điều này chưa bao giờ là về Malcolm Kenyatta hay David Hogg. Đối với tôi, đây là về việc đảm bảo rằng Đảng Dân chủ sống đúng với lý tưởng của chúng ta là đảng chính trị duy nhất tin tưởng và đấu tranh cho một nền dân chủ tự do và công bằng.”
Chủ tịch DNC Ken Martin cho biết ông “thất vọng khi biết rằng trước khi tôi trở thành Chủ tịch, đã có một lỗi thủ tục trong cuộc bầu cử Phó Chủ tịch tháng Hai.” Ông nói thêm: “Tôi cảm ơn tất cả các cán bộ của chúng tôi vì sự phục vụ của họ, bao gồm Phó Chủ tịch Kenyatta và Hogg, và mong muốn tiếp tục làm việc với họ trong các chức vụ của họ khi vấn đề này được giải quyết.”
Sự việc này cho thấy những căng thẳng nội bộ đang diễn ra trong Đảng Dân chủ, đặc biệt là giữa những người muốn duy trì hiện trạng và những người kêu gọi cải cách mạnh mẽ. Việc bầu cử lại, nếu xảy ra, sẽ là một bước ngoặt đáng chú ý trong cấu trúc lãnh đạo của đảng.