Mới đây, một cuốn sách sắp ra mắt đã hé lộ thông tin gây sốc về tình trạng sức khỏe của ông Joe Biden khi còn tại nhiệm. Theo cuốn sách này, các trợ lý của ông Biden thậm chí từng cân nhắc việc sử dụng xe lăn cho ông trong các lần xuất hiện trước công chúng.
Tiết lộ này đến từ cuốn sách “Original Sin: President Biden’s Decline, Its Cover-Up, and His Disastrous Choice to Run Again” của hai tác giả Jake Tapper (CNN) và Alex Thompson (Axios). Thông tin này làm dấy lên câu hỏi về cách Đảng Dân chủ và truyền thông đã tiếp cận cuộc đua năm 2024.
Có lẽ, thay vì cố gắng che đậy tình trạng sức khỏe, họ nên thẳng thắn hơn, kiểu như “dù có thế nào thì vẫn tốt hơn Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump”. Ai cũng hiểu lý do chiến dịch của ông Biden không muốn thừa nhận sự thật, bởi sự yếu đuối không phải điều cử tri mong muốn ở một Tổng tư lệnh.
Tuy nhiên, điều mà Đảng Dân chủ và truyền thông dường như không nhận ra là sự trung thực luôn được lòng cử tri hơn là những lời nói dối hiển nhiên. Theo nguồn tin từ Fox News ngày 13/05/2025, nhiều cử tri trên khắp nước Mỹ đều biết rõ tình trạng sức khỏe của ông Biden đang đi xuống, ngay cả trong nội bộ Đảng Dân chủ, đó cũng là một “bí mật mở”.
Không ai tin vào những lời giải thích ngớ ngẩn rằng các video ghi lại hình ảnh ông Biden là “giả mạo rẻ tiền”. Điều này đặc biệt đúng với những cử tri độc lập, những người không dễ dàng chấp nhận việc ông Biden vẫn ổn, dù họ có thể coi ông là lựa chọn tốt hơn Tổng thống Hoa Kỳ Trump.
Thực tế, lập luận chính mà Đảng Dân chủ đưa ra (và vẫn còn giá trị khi Phó Tổng thống Kamala Harris tiếp quản) là họ có một “đội ngũ” tốt hơn Tổng thống Hoa Kỳ Trump. Đây là một lập luận hợp lý, không đòi hỏi phải nói dối trắng trợn.
Điều tồi tệ hơn việc bị lừa dối là biết mình đang bị lừa dối, và đó chính xác là tình thế mà đội ngũ của ông Biden đã đặt cử tri Dân chủ và độc lập vào, cho đến khi ông rút lui khỏi cuộc đua trong đáng tiếc.
Tin tốt là, đối với cả Đảng Dân chủ và truyền thông tự do, lần này chúng ta đang thấy hậu quả cho những lời nói dối hiển nhiên. Cái giá phải trả là sự mất mát trong cuộc bầu cử năm 2024, không chỉ vì các vấn đề chính sách mà còn vì bị phát hiện nói dối. Tương tự, truyền thông tự do có thể “xin lỗi” kiểu gì tùy thích, nhưng lượng người xem và sự ảnh hưởng của họ vẫn đang sụt giảm.
Có lẽ, nạn nhân đáng buồn nhất của câu chuyện này chính là ông Joe Biden. Ông đã không được kết thúc sự nghiệp chính trị lâu dài của mình một cách đàng hoàng, mà thay vào đó, bị “giật dây” như con rối để trông có vẻ trẻ trung, khỏe mạnh.
Đôi khi phải mất một thời gian, nhưng như Shakespeare từng nói, “cuối cùng sự thật sẽ chiến thắng”. Hy vọng lần sau, Đảng Dân chủ sẽ học được bài học này.